Bắt nhóm trộm đột nhập vào nhà phó chủ tịch huyện

(PLO)- Nhóm trộm đã đột nhập vào nhà phó chủ tịch huyện bằng cửa thông gió rồi lấy đi nhiều tài sản có giá trị. 

Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố ba bị can, tạm giam đối với Nguyễn Lụa (22 tuổi), Trần Ngọc Lực (22 tuổi) và Trần Hữu Tiến (24 tuổi, cùng quê Bình Phước) về tội trộm cắp tài sản.

Nhóm nghi can bị cơ quan công an bắt giữ.

Trước đó, khuya 13-10, nhóm của Lụa trèo tường vào nhà ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo (thị trấn Phước Vĩnh), để trộm tài sản. Tại đây, Lực có trách nhiệm đứng ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Lụa và Tiến đột nhập vào nhà ông Long bằng cửa thông gió.

Nhóm này lấy đi 11 triệu đồng tiền mặt, bốn điện thoại di động, ba chỉ vàng 18K cùng nhiều tài sản khác. Nhận được tin báo của người bị hại, lực lượng Công an huyện Phú Giáo đã điều tra, bắt được nhóm nghi can. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.