Giăng dây bắt kẻ bắn trộm heo

(PL)- Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng Công an xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, Gia Lai, cho biết công an đang điều tra vụ người dân giăng dây bắt được kẻ trộm heo sử dụng súng tự chế.

Rạng sáng năm ngày trước, Nguyễn Tấn Phong (quê Bình Định) chở một thanh niên vào xã Ia Băng dùng súng tự chế bắn rồi bắt một con heo thả rông. Người dân phát hiện truy đuổi.

Chiếc xe của kẻ trộm chó bị dân làng đốt cháy rụi. Ảnh: LQL

Khi kẻ trộm heo chạy được một đoạn, gần trăm người Jrai đã dùng dây giăng ngang khiến Phong và đồng phạm vướng vào, ngã xuống đường. Đồng phạm nhanh chân tẩu thoát còn Phong thì bị cả trăm người vây đánh, đốt xe.

“Khi chó trong xã gần như không còn, kẻ trộm chuyển sang trộm heo. Vụ này, nếu công an không đến kịp, kẻ trộm lâm nguy trước làn sóng căm phẫn của cả trăm người dân” - ông Thạch nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.