Bắt nhóm nghi can chém phó công an xã đứt lìa cẳng tay

(PL)- Chiều 1-6, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã bắt khẩn cấp Huỳnh Đình Quy, Huỳnh Đình Quý (anh ruột Quy), Võ Thanh Hùng và Nguyễn Văn Sang (cùng trú huyện Phù Mỹ) về hành vi chém người gây thương tích.
Khoảng 21 giờ ngày 30-5, do mâu thuẫn với ông Võ Công Thạnh, ông Huỳnh Văn Đông (chú ruột của anh em Quy) gọi điện thoại cho Quy kéo theo đồng bọn đến nhà ông Thạnh trả thù. Tuy nhiên, khi đến nơi không gặp ông Thạnh, cả nhóm đã đập phá tài sản rồi bỏ đi.

Các nghi can chém anh Thanh, Phó Công an xã Mỹ Chánh Tây. Ảnh: VT

Sau đó ông Thạnh quay về thấy cửa nhà bị đập phá đã đi báo công an xã đến lập biên bản vụ việc. Trong lúc tổ công tác của công an xã đến làm việc, bốn nghi can trên quay lại dùng rựa chém đứt lìa cẳng tay của anh Trần Bá Thanh, Phó Công an xã Mỹ Chánh Tây, rồi bỏ trốn.

Hiện Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

V.TỐ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.