Bắt người đàn ông Trung Quốc trốn truy nã ở Đà Nẵng

(PLO)- Người đàn ông vi phạm pháp luật của Trung Quốc nhưng trốn lệnh truy nã ở Việt Nam nên phía bạn đề nghị ta hỗ trợ bắt giữ.

Ngày 30-4, Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao người đàn ông 34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc cho Công an tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vì trốn truy nã.

Người đàn ông Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo đó, nhận được đề nghị của Công an Trung Quốc về việc phối hợp bắt giữ một người bị truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Trung Quốc bỏ trốn sang Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp Công an TP Đà Nẵng truy tìm và bắt giữ nghi phạm này đang lẩn trốn tại phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 15 điện thoại di động, 14 USB, một laptop, 39.400 nhân dân tệ cùng một số tài liệu, giấy tờ khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.