Bắt nghi phạm chém bố ruột tử vong rồi trốn vào rừng

(PLO)- Nguyễn Văn Minh là nghi phạm giết bố mình đã bị lực lượng công an bắt giữ sau 4 ngày bỏ trốn.

Chiều 2-3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Minh (SN 1989, trú tại thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy) là nghi phạm giết bố đẻ.

Minh bị bắt lúc 14h30 chiều cùng ngày khi đang trốn trong rừng thuộc xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Nguyễn Văn Minh bị bắt sau 4 ngày bỏ trốn. Ảnh: Đ.T

Trước đó, vào tối 26-2, Nguyễn Văn Minh và bố là ông Nguyễn Xuân D. có xảy ra mâu thuẫn, sau đó Minh dùng rựa tấn công bố. Sau khi sự việc xảy ra, ông D. do vết thương nặng nên đã tử vong, còn Minh bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lục lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng của Công an tỉnh đã truy tìm nghi phạm Minh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.