Bắt nghi can giết tài xế taxi cướp xe

(PL)- Ngày 14-1, công an đã bắt giữ nam thanh niên tên Linh (trú Hà Tĩnh), nghi can sát hại tài xế taxi Nguyễn Anh Tuấn rồi cướp xe vào khoảng 0 giờ cùng ngày.

Bước đầu, công an xác định nghi phạm Linh có sử dụng ma túy đá trước khi gây án.

Khoảng 23 giờ đêm 13-1, anh Tuấn dừng xe chờ khách trước khách sạn Phương Đông, TP Vinh thì có người lên xe, yêu cầu chở đi Hà Tĩnh. Đến địa phận xã Trung Lễ, người khách này đã sát hại, vứt xác anh Tuấn bên đường rồi cướp taxi bỏ chạy. Xe đến thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thì nổ vỏ, tên cướp vứt luôn taxi bên đường. Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm rõ vụ án.

Công an huyện Bình Chánh vừa chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM điều tra vụ ông Trần Đình C. (44 tuổi, ngụ quận 8, tạm trú quận Bình Tân) hành nghề xe ôm bị sát hại, cướp xe trong đêm 11-1 tại địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.