Bắt nghi can đánh bé một tuổi tử vong

(PLO)- Ngày 23-11, cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã truy bắt được Xeo Văn Nhi (19 tuổi, trú xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn) - nghi can sát hại cháu Xeo Văn Khing (một tuổi).

Trước đó, đêm 20-11, Nhi đến nhà anh trai chơi và có mâu thuẫn với chị dâu là Xeo Thị Nguyệt (24 tuổi, trú xã Na Loi). Nhi chửi mắng anh, chị và đập vỡ bóng đèn điện làm cháu Khing (con của vợ chồng anh trai Nhi) đang ngủ giật mình, tỉnh giấc khóc lớn. Chị Nguyệt ôm bé Khing dỗ để con ngừng khóc và ngủ thì Nhi chạy đến giật lấy bé Khing. Lúc này chị Nguyệt hoảng sợ chạy ra sân kêu cứu. Nhi khóa trái cửa rồi đập người cháu Khing vào cột nhà khiến cháu Khing tử vong tại chỗ.

Sau khi biết bé Khing đã tử vong, Nhi mở cửa lao ra chạy trốn. Sau đó công an bao vây, bắt giữ Nhi khi Nhi đang lẫn trốn trong rừng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.