Vụ bé bốn tuổi bị dượng đánh chết: Người anh vẫn đang nguy kịch

(PL)- Cho đến tối 2-8, cơ quan công an vẫn chưa bắt được Võ Văn Mùi (xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Mùi là nghi can đánh bé bốn tuổi Nguyễn Ngọc Trung tử vong, đánh người anh 10 tuổi của Trung là Nguyễn Ngọc Chiến bị thương tích nặng. Hiện Chiến vẫn nằm tại khu vực cấp cứu đặc biệt của BV Sản-Nhi Nghệ An trong tình trạng mê man do bị vật cứng đánh vào đầu bị vỡ xương thái dương, chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ số 7, chảy máu nhiều ở vùng sọ não…

Trước đó, sáng 31-7, hai anh em Chiến, Trung sang nhà ông bà nội là ông Nguyễn Ngọc Tư và bà Nguyễn Thị Xuân để chơi. Đến trưa thì Mùi tới nhà ông Tư nhằm thuyết phục chị Nguyễn Thị Hiền (vợ Mùi và là con gái ông Tư) quay về chung sống sau hai năm ly thân, tuy nhiên chị Hiền đi vắng. Trong lúc bà Xuân đi ra sau vườn làm rau thì Mùi đã dùng gậy gốc tre đánh vào đầu và người bé Chiến và Trung. Hai bé sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng bé Trung không qua khỏi.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.