Bắt nam hành khách mang 3 khẩu súng từ Mỹ về VN

(PLO)- Hải quan bắt giữ một nam hành khách mang vũ khí từ Mỹ về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất.
Một nam hành khách 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại Long An vừa bị cơ quan hải quan bắt giữ và tiến hành điều tra với cáo buộc vận chuyển trái phép vũ khí.
Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan hải quan đã phát hiện lô hàng vũ khí gồm ba khẩu súng ngắn, hai con dao găm và một cái còng số 8 được cất giấu trong hành lý cá nhân của hành khách VTD, sinh năm 1970, trên chuyến bay NH833 từ Mỹ quá cảnh qua Tokyo về Việt Nam.
Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra làm rõ mục đích mua, sử dụng số vũ khí trên, đặc biệt là làm rõ hành khách này có tham gia tổ chức nào trong và ngoài nước hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.