Chủ quán bị hành khách chém đứt lìa nửa bàn tay

(PLO)- Sau khi bị chém đứt lìa nửa bàn tay, người thân đã gói, ướp lạnh, đưa nửa bàn tay của nạn nhân đến bệnh viện để ghép nối lại. 

Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang điều tra vụ việc ông NĐH (60 tuổi, chủ một quán ăn ở thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông) bị chém đứt lìa nửa bàn tay.

Nửa bàn tay của ông H. bị đứt lìa được gói lại, đưa đến bệnh viện để ghép, nối.

Theo trình báo, sáng 19-12, người đàn ông thường chạy xe ôm tên Hòa (trú thị trấn Con Cuông) vào quán của vợ chồng ông H. để ăn sáng. Khi vào quán, ông Hòa đùa nói, quấy rối các hành khách khác nên ông H. khuyên can ông Hòa. Tại đây hai bên mâu thuẫn, ẩu đả nhau.

Sau đó, ông Hòa về gọi thêm con trai đến quán ông H. để giải quyết mâu thuẫn. Bất ngờ, ông H. bị ông Hòa chém dao vào người nên ông đưa tay lên đỡ khiến lưỡi dao làm đứt lìa nửa bàn tay.

Trên người ông H. còn bị một vết thương ở trán dài 2 cm, vết thương sau vai dài 3 cm, vết thương ở đùi dài 3 cm. Người thân gói, đưa nửa bàn tay và ông H. đến bệnh viện huyện cấp cứu.

Do bị thương quá nặng, ông H. được chuyển lên BV Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cấp cứu. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.