Bắt lô iPhone, iPad nhập lậu hơn 4 tỉ đồng ở quận 10

(PLO)- Kiểm tra ô tô, lực lượng chức năng phát hiện một khối lượng lớn điện thoại iPhone, iPad nhập lậu trị giá hơn 4 tỉ đồng.
 Ngày 10-4, Đội Chống buôn lậu - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM cùng Cục Quản lý thị trường vẫn đang lập hồ sơ, điều tra xử lý lô hàng gồm 200 chiếc  iPhone, iPad nhập lậu.

Lô hàng iPhone, iPad lậu vừa bị lực lượng chức năng niêm phong, xử lý. Ảnh HT.

Theo thông tin ban đầu, tối 9-4, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ô tô biển số TP.HCM chạy trên đường Vĩnh Viễn (quận 10, TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Cảnh sát phát hiện trên xe có lô hàng gồm 200 cái iPhone, iPad không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan.

Trong số này có 104 chiếc iPhone X, XS Max, 101 iPad mini, đều là hàng mới, chưa qua sử dụng, ước tính hơn 4 tỉ đồng.

Hiện toàn bộ lô hàng trên đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.