Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn bỏ trốn

(PL)- Sáng 8-11, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt khẩn cấp tài xế Trương Hồng Duy (31 tuổi, trú xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), lái xe cho Công ty Vật liệu xây dựng Thông Nữ (Đà Lạt) về hành vi gây tai nạn làm chết hai người rồi bỏ trốn.
Trước đó, lúc 19 giờ 50 ngày 7-11, Duy điều khiển xe tải biển số 49C-082.43 chạy trên đường Nguyễn Công Trứ (đoạn qua phường 8, TP Đà Lạt) thì đâm vào xe máy chạy phía trước do ông Lê Thương (trú phường 8, TP Đà Lạt) điều khiển đang chở vợ là bà Trần Thị Điển.

 
Tài xế Trương Hồng Duy bên chiếc xe tải gây tai nạn và chiếc xe máy của vợ chồng ông Thương. Ảnh: M.KHANH

Cú va chạm đã khiến vợ chồng ông Thương ngã xuống đường và cả hai bị bánh sau xe tải cán chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Duy lái xe bỏ trốn. Đến 3 giờ ngày 8-11, Công an TP Đà Lạt đã tìm được chiếc xe gây tai nạn tại huyện Đức Trọng. Duy khai nhận sau khi gây tai nạn, do quá hoảng sợ nên đã lái xe bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.