Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(PL)- Chiều 23-4, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Trung Kết (27 tuổi, quê Vĩnh Long) liên quan hành vi lái xe rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn gây chết người.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 22-4, tài xế Kết điều khiển xe tải từ thị xã Thuận An về Bến Cát (Bình Dương). Khi đi đến ngã ba đường Mỹ Phước Tân Vạn và Tạo Lực 1 (phường Phú Mỹ) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Thái Thuận Tâm (46 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) điều khiển.Vụ va chạm khiến xe máy văng xa hàng chục mét, ông Tâm tử vong tại chỗ. Tài xế Kết đã dừng xe lại nhưng sau đó quan sát thấy đường vắng nên lên xe bỏ chạy về hướng thị xã Bến Cát. Một số người dân ở gần hiện trường đã tri hô đuổi theo xe tải nhưng bất thành do Kết phóng nhanh. Ngay trong đêm, Công an TP Thủ Dầu Một đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy tìm xe tải gây tai nạn. Qua điều tra, công an đã xác định được chủ xe và tài xế Kết. Nguyễn Trung Kết đã khai nhận hành vi của mình.

VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.