Bắt hơn 35 khối gỗ lậu trong rừng phòng hộ

(PLO)- Ngày 1-10, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ hơn 35 m3 gỗ khai thác trái phép tại BQL rừng phòng hộ núi Vọng Phu, huyện M’Đrắk. 

Trước đó, vào chiều tối 30-9, tại Tiểu khu 718, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ núi Vọng Phu, Phòng An ninh kinh tế công an tỉnh đã bắt quả tang bốn người đang chuẩn bị vận chuyển gỗ khai thác trái phép.

Qua đo đếm, có khoảng 65 lóng gỗ, khối lượng hơn 35 m3 chủng loại từ nhóm III đến nhóm IV đã được xẻ phách vuông vắn.

Hiện trường bãi tập kết gỗ bị phát hiện

Hiện trường bãi tập kết gỗ bị phát hiện

Nhóm người này khai đều trú tỉnh Phú Yên và được một người (chưa rõ danh tính) thuê vào vận chuyển gỗ ra khỏi rừng.

Tại hiện trường, tổ công tác còn phát hiện nhiều dấu vết chặt phá rừng mới.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.