Bắt hơn 1.000 bao thuốc lá lậu tại cửa hàng tạp hóa

(PLO) - Vào lúc 15 giờ ngày 30-7, Phòng Cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ tỉnh Công an Đồng Nai phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 Đồng Nai bắt hơn 1000 bao thuốc lá lậu tại một cửa hàng tạp hóa.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian, trên lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cửa hàng kinh doanh tạp hóa Cô Hà tại địa chỉ 2/6A, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) do bà Lê Thị Hà làm chủ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện tiệm bà Hà tàng trữ trên 1.000 bao thuốc lá nhập lậu. Trong đó có 970 bao thuốc lá Jeet và 70 bao thuốc hiệu Hero. Đây là mặt hàng nằm trong danh mục Nhà Nước cấm buôn bán. Việc cất giấu được chủ chủ tiệm tạp hóa này thực hiện khá tinh vi, ngụy trang dưới các thùng hàng có nhãn mác. Bước đầu, bà Hà đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Toàn bộ số thuốc lá nhập lậu trên đã bị lực lượng chức năng tịch thu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.