Bắt hành khách vận chuyển 3 kg ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Nữ hành khách quốc tịch Thái Lan bị bắt giữ vì vận chuyển trái phép gần 3 kg ma túy đá qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 21-4, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị này đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ nữ hành khách quốc tịch Thái Lan (41 tuổi) vận chuyển trái phép gần 3 kg ma túy từ Doha (Qatar) về Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Số ma túy hành khách Thái Lan giấu trong đồ dùng cá nhân và trong người bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: QUANG HUY

Số ma túy đá được ép thành hai bánh, cất giấu rất tinh vi trong đồ dùng cá nhân và trên người của nam hành khách này. 

Theo nguồn tin ban đầu, người này sẽ nhận 2.000 USD tiền công vận chuyển số ma túy đá trên. Nếu mọi chuyện trót lọt, số ma túy này sau đó sẽ được đưa sang Úc tiêu thụ với giá hơn 150.000 USD/kg.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.