Tuyên án tử một Việt kiều vận chuyển ma túy

(PLO) – Sáng ngày 22-04, TAND TP.HCM tuyên phạt Dinh Jeson (sinh 1973, quốc tịch Mỹ) án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Dinh bị một người bạn rủ rê đánh bạc và thua hết tiền phải mượn nợ người đó 20.000 USD. Dinh không có tiền trả nên phải theo lời người bạn đó về Việt Nam làm việc trừ nợ.


Tuyên án tử một Việt kiều vận chuyển ma túy ảnh 1  Dinh Jeson sau phiên tòa. Ảnh: Thế Huyền

Ngày 07-6-2013, chủ nợ của Dinh đến Việt Nam tìm gặp Dinh mà không cho Dinh biết rõ địa chỉ nơi mình sống. Một thời gian sau thì người này buộc Dinh đi du lịch Australia, rồi gửi Dinh 3 gói heroin cất giấu bên trong 3 chiếc quần lót.

Đến 18 giờ ngày 12-6-2013, Dinh đón taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất đi Australia thì bị đội kiểm tra hành lý – Chi cục Hải Quan bắt quả tang trong người Dinh có chứa 3 gói heroin có trọng lượng trên 1kg.

THỂ HUYỀN – VIẾT DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.