Bắt giữ 40 vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không

(PL)- “Sau hai năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục CSĐT tội phạm ma túy (C47) với Cục Hàng không Việt Nam, lực lượng chức năng đã phát hiện 40 vụ, bắt giữ 41 đối tượng, thu giữ 25,2 kg heroin, hơn 86 kg cocain, 54 kg ma túy tổng hợp các loại và trên 30 kg tiền chất…”.

Đại tá Trần Như Nhận, Phó Cục trưởng C47, Tổng cục Cảnh sát, cho biết tại hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa C47 và Cục Hàng không Việt Nam tổ chức chiều 4-12 tại Hà Nội.

Ông Nhận cho biết tình hình tội phạm ma túy, trong đó có mua bán ma túy qua đường hàng không vẫn diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng và tiềm ẩn nhiều yếu tố mới. Các đối tượng vận chuyển ma túy thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động. Chúng thường không trực tiếp vận chuyển ma túy mà qua các mối quan hệ làm quen rồi lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của những phụ nữ thuê họ vận chuyển ma túy. “Do vậy chỉ bắt được các đối tượng vận chuyển thuê, chưa bắt được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu” - ông Nhận nói.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.