Bắt giam nghịch tử đánh mẹ 86 tuổi dẫn đến tử vong

(PLO)- Theo một số người dân địa phương, hằng ngày Thu thường xuyên chửi mắng, ngược đãi mẹ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Tiến, Viện trưởng VKSND huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho biết ngày 23-3, Viện đã phê chuẩn các quyết định của cơ quan CSĐT công an huyện này về khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Ngọc Thu (50, tuổi, ngụ thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa). Thu bị khởi tố điều tra tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Cũng theo ông Tiến, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định ngày 11-3, Phan Ngọc Thu dùng mũ bảo hiếm đánh đập mẹ ruột của mình là bà PTS (86 tuổi), làm bà bị đa chấn thương nặng dẫn đến tử vong vào rạng sáng 12-3.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà S. bị dập gãy ống chân, bầm tụ máu nội sọ, nguyên nhân tử vong do choáng sốc.

Theo một số người dân địa phương, hằng ngày Thu thường xuyên chửi mắng, ngược đãi mẹ của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.