Nghi án con dùng mũ bảo hiểm đánh mẹ tử vong

(PLO)- Theo người dân địa phương, hằng ngày ông T. hay ngược đãi người mẹ già yếu...

Chiều 13-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Bùi Xuân Chiến, Trưởng Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho hay cơ quan này đang điều tra nguyên nhân cái chết của bà PTS (86 tuổi, ngụ thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa).

Theo Đại tá Chiến, kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà PTS bị con trai của mình là PNT (50 tuổi) đánh bằng mũ bảo hiểm. “Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, tử thi; đồng thời thu thập chứng cứ, củng hồ sơ để xử lý” - Đại tá Chiến thông tin thêm.

Một nguồn tin khác cho biết chiều 11-3, ông PNT dùng mũ bảo hiểm đánh mẹ ruột của mình tại nhà, làm bà bị thương ở chân. Bà S. nằm liệt đến rạng sáng 12-3 thì tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bà S. tử vong do đa chấn thương. Theo một số người dân địa phương, hằng ngày ông T. thường xuyên ngược đãi người mẹ già yếu, hay chửi mắng mẹ bằng lời lẽ vô đạo lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.