Bắt giam một thợ sơn trộm 40 triệu đồng của khách

(PLO)- Trong lúc sơn hầm tàu, bị can thấy ví của khách mua tàu có 40 triệu, không ai trông coi nên đã lấy trộm.

Ngày 29-8, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Hửu Phước (49 tuổi, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) về tội trộm cắp tài sản.

Bị can Huỳnh Hửu Phước. Ảnh: QM

Theo cơ quan công an, Huỳnh Hửu Phước làm thợ sơn hầm tàu sắt thuê cho công ty TNHH MTV Gia Phúc (ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới).

Trong lúc làm việc, Phước thấy xe máy của khách mua tàu là ông Trần Văn Minh đang đậu có để một cái ví nên đến xem. Phước mở ví thấy có 40 triệu đồng nên đã lấy trộm rồi trở về làm việc như không có chuyện gì.

Qua xác minh, thu thập chứng cứ, Công an xác định Phước là người có nghi vấn nên đã mời về làm việc và Phước đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.