Bắt giam kẻ say xỉn, đuổi chém, rạch mặt hàng xóm

(PLO)- Bị can nhậu say về nhà gây rối, rồi cầm dao đuổi chém, rạch mặt hàng xóm.

Chiều 4-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh (37 tuổi, ngụ xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành) về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, vào chiều 07-3, bé gái ĐTN (15 tuổi, hàng xóm Thanh) sang nhà giúp Thanh dọn dẹp khu vực bếp. Lúc này Thanh nhậu say về nhà gây rối rồi lấy dao đuổi chém N. nhưng bé gái chạy kịp.

Bị can Nguyễn Văn Thanh. Ảnh: CACC

Sau đó, Thanh cầm dao sang nhà N. dùng dao chém vào tay bà TTT (48 tuổi, mẹ N.) Chưa dừng lại, Thanh còn dùng dao rạch vùng mặt của  bà T. để lại một đường dài 9 cm.

Bà T. bỏ chạy qua nhà hàng xóm trốn, Thanh liền đuổi theo nhưng được mọi người can ngăn.

Theo kết luận giám định pháp y tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với bà T. là 12%, thương tích gây ảnh hưởng thẩm mỹ và gây cố tật nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.