Bắt được ‘nhân vật chính’ vụ ghẹo phụ nữ, 2 người thương vong

(PLO)- Mâu thuẫn sau khi trêu ghẹo hai cô gái, nhóm của Duy và đối thủ đụng độ rồi hỗn chiến dữ dội khiến một người chết, một người bị thương.

Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa bàn giao Nguyễn Hữu Duy (25 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) cho Công an TP.HCM điều tra về hành vi giết người.

Đây là hung thủ vụ hỗn chiến khiến hai người thương vong xảy ra ở địa bàn quận Bình Tân mà PLO đã đưa tin.

Duy sau đó đã đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ảnh: NT

Theo điều tra, tối ngày 14-4, Duy chạy xe máy đi cùng hai người bạn nữ trên đường Trần Đại Nghĩa. Khi cả ba người đến gần cầu Lò Mổ (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì Nguyễn Nhật Em (34 tuổi, ngụ quận 8) chở theo Lê Văn Thâu (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) vượt lên trêu ghẹo hai cô gái.

Thấy vậy, Duy liền ngăn cản dẫn đến mâu thuẫn rồi đánh nhau với Thâu và Em nhưng bị yếu thế. Duy sau đó bỏ chạy để lại xe máy rồi gọi điện thông báo mình bị đánh. Nhận tin, khoảng 11 người là anh em, bạn bè của Duy tụ lại khu vực cầu Lò Mổ để “rửa hận”.

T. gục xuống tử vong vì vết thương chí mạng. Ảnh NT

Thâu và Em cũng gọi điện cho Huỳnh Thanh T. (29 tuổi, ngụ quận 8) và hẹn nhau quay lại ứng chiến nhưng không cầm theo hung khí.

Đến khuya cùng ngày, nhóm Duy tập trung tại cầu Lò Mổ đi tìm nhóm Thâu để đánh nhau. Khi đến trước số 222 Trần Đại Nghĩa (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), thì đụng độ.

Hai bên xông vào hỗn chiến dữ dội. Trong đó, Duy được xác định đã dùng kéo đâm T. và Thâu.

Khu vực xảy ra vụ việc ở quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh NT

T. bỏ chạy một quãng thì gục xuống. Riêng Em thoát kịp nên không bị thương.

T. được Duy và một người nữa đưa vào Bệnh viện đa khoa Triều An cấp cứu nhưng đã tử vong. Thâu bị thương được đưa vào Bệnh viện Quốc Ánh chữa trị.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét, bắt giữ các nghi phạm.

Duy sau đó lẩn trốn ở nhiều nơi. Các đồng phạm khai nhận Duy đã mang theo cây kéo từ trước khi đánh nhau.

Mới đây, Duy đã đến công an đầu thú và khai nhận đã vứt bỏ cây kéo tại hiện trường sau khi đâm Thâu và T..

Ngoài ra, Công an quận Bình Tân đang tạm giữ hình sự năm người liên quan để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.