Bắt được 4 nghi can trong vụ đập phá quán kem quận 1

(PLO)- Cảnh sát đã bắt 4 trong 5 nghi can trực tiếp xông vào quán kem trên đường Trương Hán Siêu (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM); người cầm đầu vẫn đang bỏ trốn.
Ngày 6-5, Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Đào Duy Hưng (27 tuổi), Đào Duy Phong (23 tuổi) và Lư Vịnh Quân (29 tuổi) để điều tra làm rõ về vụ việc nhóm này tập trung đập phá quán kem trên đường Trương Hán Siêu (phường Đa Kao).
Trước đó, ngày 25-4, Công an quận 1 cũng bắt giữ Phan Thanh Vàng (quê Hậu Giang, ngụ quận Bình Thạnh) một trong những nghi can trong nhóm này. Hiện Nguyễn Ngọc Minh (37 tuổi) bỏ trốn, đang bị cảnh sát truy tìm.

Hình ảnh đập phá quán kem bị camera an ninh ghi lại.

Tại cơ quan điều tra, cả ba đều tỏ ra hiền lành. Hưng cúi đầu khai rằng trước khi cả nhóm tập trung thì được anh Minh kêu đi dằn mặt một quán kem. “Hôm đó em đang phụ bán rau ở chợ Bà Chiểu thì nghe anh Minh nói đi dằn mặt người ta, vì có quen biết nên đi thôi chứ không có một xu công cán gì” - Hưng nói.

Thấy Hưng và cả nhóm lên xe kéo đi, em trai là Đào Duy Phong thấy vậy cũng đi theo. Phong khai rằng không hề quen biết nhóm này, chỉ thấy anh đi nên đi cùng. Phong lý nhí: “Em không có quen biết nhóm này, chỉ thấy anh trai đi theo thì đi cùng; cũng không có tiền công sá gì cả”.
Hình ảnh từ clip cho thấy Phong khá hung hãn, tay cầm tuýp sắt, tay còn lại xịt hơi cay vào bên trong. “Lúc đó là chỉ muốn dằn mặt chứ không ai muốn gây thương tích. Tuy nhiên, mấy người trong quán dùng ly ném lại cầm hung khí xông ra nên em xịt hơi cay. Mấy tuýp sắt thì có sẵn trong túi rồi” - Phong cúi đầu.
Riêng Quân người cầm chĩa sắt xông vào quán kem là người mới thụ án tù 12 năm về tội giết người. “Hôm đó em được anh Minh gọi nên tham gia, em là người nhào vô quán đầu tiên” - Quân nói.
Hình ảnh từ camera an ninh, Hưng, Phong, Quân là những người manh động nhất, trực tiếp đập đồ đạc trong quán.
Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 23-4, một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi đến, một số xông vào quán kem Chú Tám trên đường Trương Hán Siêu (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) cầm hung khí đập phá quán. Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh ghi lại.

Quân là người có một tiền án về tội giết người.

Một đoạn hình ảnh kèm âm thanh thể hiện một người nói "Tụi mày sang xin lỗi nghe chưa, còn không là dẹp quán...".

Nhóm này sau đó xông vào đập phá quán và xịt hơi cay rồi bỏ đi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.