Nhóm người hung hãn đập phá quán kem ở quận 1

(PLO)- Công an phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM ch biết hai quán kem từng mâu thuẫn, không đảm bảo an ninh trật tự.
Vào khoảng 23 giờ ngày 23-4, một nhóm thanh niên xông vào quán kem Chú Tám trên đường Trương Hán Siêu (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) cầm hung khí đập phá quán. Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh trong quán ghi lại.

Nhóm người hung hãn đập phá quán kem ở quận 1 ảnh 1
Nhóm người đập phá quán kem và xịt hơi cay đã được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, khi nhóm người hung hãn xông vào đập phá, xịt hơi cay khiến những nhân viên và chủ quán kem hốt hoảng chạy trốn. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy một thanh niên đã cầm bình xịt vào phía trong.

Theo ông Đ. là chủ quán kem, hơi cay từ bình xịt khiến bảy người khó thở, bỏng rát ở da.

Một nhân viên kể: Em đang trong nhà thì thấy nhóm người hơn chục người cầm dao, mã tấu, bình xịt cay tới. Chúng em phải trốn vào toa lét, nhà vệ sinh nhỏ xíu mà năm, sáu người chen chúc nhau, có lúc tưởng ngộp. Em phải dùng nước vẩy vẩy liên tục vào mặt vì cay. Mắt lúc đó không nhìn thấy đường, mấy người phải vào bệnh viện cấp cứu, tưởng hỏng mắt... mẹ chị chủ quán bị tăng xông, vào viện bác sĩ bảo bị viêm giác mạc, em bé lầu hai cũng bị ảnh hưởng”.

Về sự việc trên, chiều 25-4, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Công an phường Đa Kao cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, công an phường phối hợp Công an quận 1 nhanh chóng có mặt, ghi nhận hiện trường, thu thập hình ảnh từ camera an ninh.
“Khi công an tới nơi thì nhóm người kia đã bỏ đi. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 triệu đồng. Hiện tại vụ việc đang trong quá trình điều tra. Vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, chúng tôi đã lập hồ sơ ban đầu, thu thập tài liệu chuyển hồ sơ về Công an quận 1 điều tra" - vị lãnh đạo cho biết.
Ông cũng cho hay hai quán kem sát nhau đã mâu thuẫn từ lâu, từng gây mất trật tự và chưa có bằng chứng nào cho thấy tiệm Kem Nhãn Chú Tám (2 Trương Hán Siêu) bị tiệm Kem Nhãn số 4 thuê người đập phá.
"Mâu thuẫn giữa hai quán kem xuất phát từ việc tranh giành khách. Một trong những vụ việc gần đây nhất là ngày 13-4, ông Giang Thành Đạt (chủ tiệm kem số 2) đánh nhân viên tiệm kem số 4 khiến chị này phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc này, Công an phường Đa Kao cũng đã lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra" - vị này thông tin.
Công an phường Đa Kao cho hay hai tiệm kem tranh giành khách, không đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.