Bắt đối tượng giết người trốn lệnh truy nã đặc biệt

(PLO)- Do mâu thuẫn làm ăn, buôn bán, đối tượng Hồng đã dùng dao giết người rồi bỏ trốn nhiều năm. Khi về tỉnh Thanh Hóa lấy vợ thì bị công an bắt giữ.



Đối tượng Nguyễn Văn Hồng bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: TT

Chiều 16-5, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1977), ngụ ở xã Ninh Giang (Hải Dương) có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai về tội giết người...

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó vào năm 2007, do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình làm ăn buôn bán ở Gia Lai, Nguyễn Văn Hồng đã dùng dao giết chết anh Nguyễn Văn Dũng, ngụ ở Tuyên Quang.

Ngay sau khi gây án, Hồng đã lẩn trốn ở nhiều địa phương khác nhau là Hải Phòng, Thái Bình… Sau đó Hồng bị phát hiện khi về xã Quảng Tâm (Quảng Xương, Thanh Hóa) lấy vợ. Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Thanh Hóa đã bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Gia Lai xử lý theo thẩm quyền.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.