Bắt đối tượng chém thuyền trưởng trên biển

(PLO) - Ngày 21-8, đồn BP Sông Đốc BĐBP Cà Mau đã bắt đối tượng Trần Văn Nam, 28 tuổi quê Cà Mau về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Trần Văn Nam là thuyền viên đi trên tàu đánh cá BT: 97490 TS do Lê Văn Phúc, 40 tuổi, quê Bến Tre làm thuyền trưởng. Trên tàu có 10 người, hoạt động nghề giã cào.

Vào ngày 19.8, khi tàu đang hoạt động trên biển thì xảy ra mâu thuẫn cá nhân giữa Nam và thuyền viên Nguyễn Văn Đen, 30 tuổi, quê Bến Tre. Nam đã dùng dao tự chế chém Đen, thấy vậy, thuyền trưởng Lê Văn Phúc nhảy vào can ngăn cũng bị Nam chém vào bàn tay phải gây thương tích nặng.

Các thuyền viên khác trên tàu đã điều khiển tàu chạy vào bờ trình báo đồn BP Sông Đốc. Nam bị bắt ngay sau đó còn thuyền trưởng Phúc được đơn vị hỗ trợ đưa đi điều trị vết thương.

Hiện đối tượng Nam đã được đồn biên phòng Sông Đốc bàn giao cho Công an thị trấn Sông Đốc tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin: LÊ KHOA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.