Bắt cô gái giấu ma túy trong túi quần bí mật

(PLO)- Cô gái giấu ma túy đá trong túi quần bí mật, giả vờ khóc lóc xin được về nhà với con nhưng không qua mặt được lực lượng 911 và nữ công an.

Tối 21-8, tổ công tác C1, lực lượng 911, Công an TP Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Thị Phương Linh (25 tuổi, ngụ tổ 8 phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) đang dừng xe máy trên đường Ngô Cao Lãng (phường Thọ Quang) có biểu hiện nghi vấn nên áp sát.

Linh giả vờ không thấy cảnh sát và rồ ga bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng đuổi theo, chặn lại.

Cô gái giấu ma túy trong túi quần bí mật. Ảnh: CA

Lúc này, do lực lượng của tổ công tác không có nữ nên chỉ yêu cầu Linh móc đồ trong người ra để kiểm tra. Tuy nhiên, Linh giấu ma túy trong một túi bí mật phía trong quần. Cô gái này còn giả vờ khóc lóc, nói mình không có giấu ma túy, mong được về nhà với con.

Lực lượng 911 phải gọi cho công an quận Sơn Trà đề nghị cử nữ cán bộ đến phối hợp kiểm tra. Một nữ Thiếu tá Đội phó Đội Cảnh sát Quản lý hành chính được cử đến, đưa cô gái vào nhà vệ sinh của người dân gần đó.

Lúc này, Linh biết mình sẽ bị lục soát nên luồn tay vào túi bí mật trên lấy ma túy định phi tang. Tuy nhiên, hành động này không qua mặt được nữ thiếu tá. Linh thừa nhận đó là ma túy đá, tỏ ra suy sụp xin được về nhà với con, nữ công an phải trấn an.

Linh cho biết đang đem ma túy đi giao cho người nghiện thì bị bắt. Linh còn khai có giấu ma túy tại phòng trọ. Qua kiểm tra phòng trọ, lực lượng chức năng còn phát hiện một gói ma túy đá, cân tiểu ly. Tổng số lượng 2 gói khoảng 0,5g.

Công an quận Sơn Trà đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Linh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.