Bắt chủ mỏ cát đánh Kiểm sát viên

(PLO)- Chủ mỏ cát ở Ninh Thuận đã dùng tay đánh nhiều cái vào mặt Kiểm sát viên giữ quyền công tố vụ án mà người này bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-6, lãnh đạo Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng đối với Vũ Thành Nam (44 tuổi, ngụ tại TP Phan Rang – Tháp Chàm) về tội cố ý gây thương tích.

Vũ Thành Nam, Giám đốc Công ty Bình Minh Ninh Thuận, bị bắt vì đánh Kiểm Sát viên. Ảnh: CÔNG AN.

Vũ Thành Nam, Giám đốc Công ty Bình Minh Ninh Thuận, bị bắt vì đánh Kiểm Sát viên. Ảnh: CÔNG AN.

Theo điều tra, Vũ Thành Nam bị TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử và tuyên phạt tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo này đang được tại ngoại, chờ phúc thẩm.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 5-4, Nam đã dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt ông Hồ Đắc Văn, Kiểm sát viên VKS tỉnh Ninh Thuận khi ông Văn đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã 5 Phủ Hà thuộc phường Phủ Hà.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân Nam đánh ông Văn vì người này giữ quyền công tố trong vụ án của Nam. Kết quả giám định cho thấy Nam đã đánh ông Văn gây thương tích 4%.

Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đang hoàn tất hồ sơ để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đầu tháng 4-2022, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cũng giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp cùng Công an tỉnh điều tra làm rõ thông tin Vũ Thành Nam giả chữ ký người dân để làm thủ tục cấp phép khai thác cát trên sông Dinh.

Mỏ cát trên sông Dinh của Vũ Thành Nam. Ảnh: NT.

Mỏ cát trên sông Dinh của Vũ Thành Nam. Ảnh: NT.

Theo đó, UBND phường Phước Mỹ có báo cáo về phương án khai thác, vận chuyển cát của Công Ty Bình Minh Ninh Thuận do Vũ Thành Nam làm giám đốc.

UBND phường Phước Mỹ cho biết xác định khu vực công ty này dự định tập kết cát trước đây người dân đã khiếu nại về việc khai thác cát có thể làm sát lở bờ sông, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Công ty này cung cấp hợp đồng thuê đất với người dân để làm bãi tập kết cát nhưng không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền, không đúng với mục đích sử dụng mục đích sử dụng đất.

Đặc biệt, chủ sở hữu lô đất khẳng định mình không cho cá nhân, tổ chức nào thuê mảnh đất trên. Người này cũng khẳng định chữ ký trên hợp đồng mà Công ty Bình Minh Ninh Thuận cung cấp là giả mạo. Người này cam kết chịu trách nhiệm với thông tin đã cung cấp.

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên Môi trường xác định doanh nghiệp này đưa xe cơ giới ra giữa sông Dinh đắp đường công vụ để khai thác cát có thể gây sạt lở khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Sau khi có phản ánh, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Sở TN&MT yêu cầu Công ty Bình Minh Ninh Thuận dừng hoạt động cho đến khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế mới.

Mới đây, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Thuận cho biết Công ty Bình Minh Ninh Thuận đã hoàn tất các thủ tục và được cơ quan chức năng cấp phép khai thác cát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.