Bắt băng nhóm người Hàn Quốc trộm vàng, kim cương

(PLO)- 3 người Hàn Quốc mang theo búa, xà beng…đến căn nhà trên địa bàn Quận 7, TP.HCM phá cửa, đập két sắt trộm đi tài sản gồm vàng, kim cương trị giá hơn 2 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Bắt băng nhóm người Hàn Quốc trộm vàng, kim cương

Ngày 26-5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt Wang Lee Hyang (66 tuổi), Gim Chang Duok (72 tuổi) và Heo Seong Hyun (48 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú tại phường Bến Thành, Quận 1).

Trước đó, ngày 21-5, Đội 4, Phòng PC02 nhận được thông tin của bà NTTN (53 tuổi, ngụ Quận 7) trình báo về việc kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản có giá trị gồm: 200 triệu đồng, 30 ngàn đô, nhẫn kim cương, đồng hồ, vàng…với tổng giá trị tài sản hơn 2 tỉ đồng.

Lee Hyang, Chang Duok và Seong Hyun thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CA

Lee Hyang, Chang Duok và Seong Hyun thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CA

Sau khi nhận được tin báo, Phòng PC02 phối hợp với các đơn vị gồm Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an Quận 1, Công an Quận 7 áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện nghi vấn nhóm trộm cắp tài sản là ba người Hàn Quốc nên đưa về đấu tranh làm rõ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhóm này khai khoảng 16 giờ ngày 19-5, đã cùng nhau đến khách sạn trên địa bàn phường Tân Phong, Quận 7 để ở, bàn cách đi ăn trộm.

Tang vật được công an thu hồi. Ảnh: CA

Tang vật được công an thu hồi. Ảnh: CA

Đến khoảng 18 giờ, cả ba đi đến trước ngôi nhà trên đường Thái Mỹ, Seong Hyun thấy căn nhà không có đèn sáng nên chỉ cho hai người còn lại thấy.

Sau đó, Seong Hyun đi bộ qua phía bên hông nhà rồi trèo rào vào bên trong. Hai người còn lại đứng ngoài cảnh giới.

Khi vào trong nhà, Seong Hyun dùng búa phá cửa kính bên hông rồi đi ra phía trước dùng xà beng phá ổ khóa, mở cửa cho Chang Duok vào.

Công an đọc lệnh bắt với Seong Hyun. Ảnh: CA

Công an đọc lệnh bắt với Seong Hyun. Ảnh: CA

Seong Hyun lên phòng ngủ tầng hai phát hiện có một két sắt để kế giường ngủ nên dùng búa và xà beng mang theo đập phá két sắt một mình.

Phá xong, người này cùng Chang Duok lấy tài sản gồm tiền, ngoại tệ, vàng…bỏ vào balo mang về khách sạn cất giấu, chia nhau.

Nhóm này cũng nhanh chóng quay về đường Lý Tự Trọng, Quận 1 thuê phòng nghỉ chuẩn bị đầu tẩu sang Hàn Quốc nhưng đã bị bắt giữ kịp thời.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.