Thanh niên cầm dao dài gần 1m chém 2 camera an ninh cửa hàng

(PLO)- Nam thanh niên đi xe tay ga dừng lại trước cửa hàng kinh doanh máy tính trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM rồi chém rớt 2 camera an ninh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Thanh niên cầm dao dài gần 1m chém 2 camera an ninh cửa hàng

Ngày 22-5, Công an xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM lấy lời khai, lập hồ sơ vụ việc nam thanh niên dùng dao đập phá camera cửa hàng trên địa bàn.

Nam thanh niên cầm theo cây dao dài, chém camera an ninh của cửa hàng kinh doanh trên đường Đặng Thúc Vịnh. Ảnh cắt từ clip

Nam thanh niên cầm theo cây dao dài, chém camera an ninh của cửa hàng kinh doanh trên đường Đặng Thúc Vịnh. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 22-5, nam thanh niên không đội nón bảo hiểm và khẩu trang chạy xe máy lưu thông trên đường Đặng Thúc Vịnh, theo hướng từ xã Đông Thạnh về xã Thới Tam Thôn.

Người này chém liên tiếp vào cửa cuốn bằng sắt sau đó. Ảnh cắt từ clip

Người này chém liên tiếp vào cửa cuốn bằng sắt sau đó. Ảnh cắt từ clip

Khi đến trước cửa hàng kinh doanh máy vi tính, camera an ninh…gần giao lộ với đường TTT10, xã Thới Tam Thôn thì người này dừng lại, cầm theo một cây dao dài gần 1m tới chém vào camera an ninh.

Khi chém rớt camera an ninh, người này tiếp tục tiến tới cửa cuốn, vung tay chém liên tiếp bốn nhát. Do sức chém mạnh, cánh cửa vang lên tiếng động lớn, tóe ra tia lửa.

Vụ việc khiến 2 camera an ninh bị hư hỏng. Ảnh: NT

Vụ việc khiến 2 camera an ninh bị hư hỏng. Ảnh: NT

Trước khi rời đi, nam thanh niên này còn chém thêm một nhát vào biển quảng cáo của một tiệm sửa chữa quần áo gần đó. Toàn bộ diễn biến được một camera an ninh khác ghi lại.

Theo chủ cửa hàng, hai camera an ninh có giá hơn hai triệu đồng. Ảnh: NT

Theo chủ cửa hàng, hai camera an ninh có giá hơn hai triệu đồng. Ảnh: NT

Trao đổi với PV, anh P, chủ tiệm máy vi tính cho biết mình thuê mặt bằng kinh doanh tại địa chỉ trên được khoảng một năm, không hề có mâu thuẫn, xích mích hay nợ nần với ai.

“Tôi nghĩ rằng có nhầm lẫn gì đó chứ khách hàng của tôi đều là những người đàng hoàng, uy tín. Sau khi chém đứt một camera thì 10 phút sau, người này quay lại chém thêm một camera an ninh khác của tôi” – anh P nói và cho biết, chủ nhà cho thuê cũng không có mâu thuẫn với người nào.

Trong ngày, chủ cửa hàng cũng đã trình báo vụ việc với Công an xã Thới Tam Thôn. Ảnh: NT

Trong ngày, chủ cửa hàng cũng đã trình báo vụ việc với Công an xã Thới Tam Thôn. Ảnh: NT

Anh P sau đó đã thông tin về vụ việc cho chủ nhà trình báo với Công an xã Thới Tam Thôn. Nạn nhân cho biết thiệt hại hơn hai triệu đồng.

Riêng chủ tiệm sửa chữa quần áo cũng cho rằng người gây ra vụ việc có lẽ đã nhầm lẫn gì đó. “Tấm biển hiệu của tôi chỉ có giá trị chừng 500 ngàn đồng” – người này nói.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.