Bảo vệ tự thiêu trước cửa hàng ở Hóc Môn đã tử vong

(PLO)- Nam bảo vệ làm việc tại cửa hàng Bách hóa Xanh ở Hóc Môn (TP.HCM) đã tử vong tại bệnh viện do bỏng nặng.
Ngày 9-3, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết gia đình ông Mai Văn H. (ngụ quận 2, TP.HCM) đã làm thủ tục nhận thi thể người thân về để lo hậu sự.
Ông H. là bảo vệ làm việc tại cửa hàng Bách hóa Xanh trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Ông H. là bảo vệ tại cửa hàng Bách hóa Xanh. Ảnh H. Tâm.

Chiều 7-3, người dân lưu thông trên đường Trần Văn Mười thì phát hiện người bảo vệ này bùng cháy như ngọn đuốc. Nạn nhân sau đó được người dân dập lửa đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Hóc Môn.
Công an huyện Hóc Môn sau đó có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc và điều tra nguyên nhân. Theo đó, ông H. được xác định là tự sát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.