Băng trộm 39 xe máy rồi mang cầm bằng giấy giả

(PLO)- Công an tỉnh Ninh Thuận đã triệt phá băng nhóm chuyên trộm xe máy rồi làm giấy tờ giả mang đi tiêu thụ, thu giữ 39 xe máy cùng 40 hợp đồng cầm đồ.

Ngày 7-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã bắt tạm giam Trần Quốc Dũng (34 tuổi) và Lê Văn Huy (37 tuổi, cùng ngụ xã Phước Sơn, Ninh Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Xe tang vật vụ án.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Dũng cùng năm đồng phạm chuyên trộm cắp xe máy của người dân rồi về bán lại cho Huy.

Sau đó Huy làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm tại các tiệm cầm đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Cảnh sát đã thu giữ 39 xe máy các loại cùng với 40 hợp đồng cầm cố xe máy mà Huy đã cầm tại 11 tiệm cầm đồ trong tỉnh. Vụ án đang được mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.