Bạn thân của Tuấn “khỉ” bị khởi tố

(PLO)- Sau khi được cho là cướp đi số tiền khoảng 1 tỉ đồng, Tuấn đưa cho bạn là Phạm Thanh Tâm cất, người này hiện đã bị khởi tố.

Ngày 2-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm (còn gọi Tý Bà Dòm, 33 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ huyện Củ Chi) về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tâm là bạn của Lê Quốc Tuấn (tự: Tuấn "khỉ"), người đã bắn chết năm người và khiến một người bị thương trong hai ngày liên tiếp ở khu vực xã Tân Thạnh Đông và xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi).

Tuấn "khỉ" và Tâm hiện đang bị công an truy bắt gắt gao. Ảnh: HT

Theo Công an TP.HCM, Phạm Thanh Tâm nhân dạng là người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2 cm trên sau cánh mũi phải. Khả năng đối tượng này có vũ khí là súng ngắn.

Cơ quan điều tra xác định, vào các ngày 29 và 30-1, trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM xảy ra vụ án “Giết người; cướp tài sàn; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn (tự: Tuấn "khỉ") về tội giết người; cướp tài sản; tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 1-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (tự: Tý bà Dòm) về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đặc điểm đối tượng Lê Quốc Tuấn: Cao 1,66 m, nặng khoảng 69 kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2 cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng sử dụng gây án là súng AK dạng báng xếp, có khả năng đối tượng có mang theo người. Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: Xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2 - 301.98 (số khung: 10CY074929; số máy: 10B1074939); gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2-595.12 (số khung: HC09E-0157923; số máy: 9083Y - 157830).

Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM đang tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn và Phạm Thanh Tâm. Đây là hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác ẩn náu và gây án.

Để nhanh chóng, kịp thời truy bắt hai đối tượng trên, Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm. Nếu phát hiện thông tin về đối tượng và phương tiện có đặc điểm nêu trên đề nghị thông báo ngay đến Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (đồng chí Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng PC02, số điện thoại 0909.262.363 và đồng chí Lê Ngọc Phương - Phó Cục trưởng C02, số điện thoại 0903.005.261) để phối hợp.

Công an TP kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.