Các chiến sĩ biên phòng đã có hình ảnh của Tuấn 'khỉ'

(PLO)- Lực lượng biên phòng cũng tăng cường lực lượng, phối hợp với Bộ Công an, Công an TP.HCM và các đơn vị nước bạn truy bắt Lê Quốc Tuấn.

Ngày 1-2, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Bộ Công an truy bắt Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), bị can xả súng khiến nhiều người thương vong trên địa bàn.

Trao đổi với PLO, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết bộ đội biên phòng đang tích cực phối hợp để truy xét kẻ này.

Lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với công an trong việc vây ráp, truy xét Tuấn "khỉ". Ảnh: HT

Theo tướng Phương, sau khi Bộ Công an chỉ đạo cho Công an TP.HCM và công an các địa bàn biên giới, theo Nghị định 03 về quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, bộ đội biên phòng đã chỉ đạo cho biên phòng các tỉnh biên giới.

“Đặc biệt là Quân khu 7 và Quân khu 9 tăng cường tuần tra kiểm soát, tuần tra khu vực hai bên cửa khẩu vì đối tượng này trong lúc gây án bỏ chạy như vậy thì chắc chắn không đủ giấy tờ để qua cửa khẩu. Do vậy, đối tượng sẽ đi theo các đường mòn, lối mở mà người dân biên giới di chuyển qua lại hoặc đường đi của các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép” – ông nói.

Theo Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, lực lượng biên phòng đã tăng cường ngay sau khi xảy ra vụ bắn người. “Ngoài ra, biên phòng chỉ đạo phối hợp 3 tỉnh bên phía Campuchia là  Tbong Khmum,  Prey Veng và Svay Rieng đối diện với Long An, Tây Ninh và Bình Phước. Công an phía bạn cũng đã tăng cường lên biên giới phối hợp theo quy chế giữa bộ đội biên phòng và Bộ Tư lệnh Hiến binh Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia và đang phối hợp rất tốt. Hiện nay chưa phát hiện Tuấn” - tướng Phương nói.

Lực lượng biên phòng hiện chưa nhận định, đánh giá Lê Quốc Tuấn đi hướng nào. “Việc này của Ban chỉ đạo do Bộ Công an và Công an TP.HCM chỉ đạo cho các đơn vị phía nam thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là những đoạn biên giới không có trạm kiểm soát, tăng cường tuần tra mật phục" - ông nói.

Ông cũng cho hay là hình ảnh của Tuấn đã được chuyển đến cho tất cả các cán bộ, chiến sĩ và các đầu trạm để nhận dạng. "Hiện nay chưa có thông tin nào mới hơn từ phía công an, nếu có thì sẽ tiếp tục điều đội hình đến biên giới để phối hợp với phía Campuchia” - ông Phương thông tin.

Hiện tại, theo tướng Phương, lực lượng biên phòng tiếp tục tăng cường kiểm soát khu vực hai bên cánh các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia, cửa khẩu phụ.

“Đặc biệt là tăng cường tuần tra mật phục các đường mòn lối mở. Bởi vì hành động của tên này là lén lút nên sẽ không đi đến những nơi đông người, hai nữa là không có giấy tờ sẽ không đủ điều kiện để xuất cảnh ra nước ngoài nếu như đối tượng chọn vượt biên sang phía Campuchia” – ông Phương nói.

Trong khi đó, tại khu vực xã Trung An, lực lượng CSCĐ phối hợp với nhiều lực lượng vẫn tuần tra, kiểm soát bằng xe bọc thép, xe mô tô chuyên dụng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.