Bán iPhone 5 dỏm bị ‘hiệp sĩ’ phát hiện

(PL)- Các “hiệp sĩ” trong CLB Phòng, chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã phát hiện hai phụ nữ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn trên đường DT 743 vào chiều 11-8 nên bám theo.

Khi đến cổng KCN Tân Đông Hiệp A, hai người này tiếp cận với một phụ nữ vừa rút tiền ở trụ ATM và nói vừa nhặt được một chiếc ví bên trong có chiếc điện thoại iPhone 5 nhưng không biết dùng nên bán lại với giá 2 triệu đồng. Khi hai bên vừa thỏa thuận xong việc mua bán thì các “hiệp sĩ” ập tới mời hai nghi can về Công an phường Tân Đông Hiệp làm rõ. Tại đây, hai nghi can khai tên là Khổng Thị Dung và Nguyễn Thị Tuyết Lan, cùng quê Quảng Ngãi. Tang vật gồm có một điện thoại iPhone dỏm và 2 triệu đồng tiền vừa bán điện thoại.

VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.