Bán đất của dì ruột, nói dối là mẹ chết do tai nạn để lừa đảo

(PLO)- Để có tiền trả nợ, Yên đã dùng đất của dì ruột bán, thậm chí còn nói dối mẹ bị tai nạn tử vong để lừa đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình thuận đã thi hành lệnh bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can Trần Thị Yên (35 tuổi, ngụ khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giam Yên. Ảnh PC.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giam Yên. Ảnh PC.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, do cần tiền để trả nợ nên Yên đến gặp bà NTTT (ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) nói là có thửa đất cần bán và đưa bà T đi xem đất.

Yên đưa bà T đến thửa đất của dì ruột mình tại thôn Ung Chiếm, xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc giáp ranh TP Phan Thiết nói dối nửa thửa đất này dì ruột đã cho mẹ của Yên và Yên là con duy nhất nên được hưởng quyền thừa kế. Yên còn cho biết đã mua lại nửa mảnh đất của người dì ruột.

Tin là Yên đang làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng cả hai thửa đất nên bà T đồng ý mua. Cả hai làm giấy tờ mua bán đất với giá 1,25 tỉ đồng và Yên nhận tổng cộng 350 triệu đồng tiền đặt cọc của bà T.

Điều tra viên làm việc với Yên. Ảnh PC.

Điều tra viên làm việc với Yên. Ảnh PC.

Sau đó, Yên nhiều lần nói dối đang làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua tên của Yên để chuyển nhượng cho bà T.

Thậm chí Yên còn nói dối là mẹ ruột bị tai nạn giao thông tử vong nên cần tiền để lo mai táng và làm thủ tục giấy tờ để thừa hưởng tiền bảo hiểm của mẹ. Tin lời Yên, bà T tiếp tục cho Yên ứng tiền mua đất nhiều lần để Yên làm thủ tục.

Cơ quan điều tra xác định, tổng cộng bà T đã bị Yên lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.