Bách hóa Xanh bị cháy khi chuẩn bị khai trương dịp Tết

(PLO) - Hỏa hoạn bùng phát từ cửa hàng tạp hóa ở quận 9 (TP.HCM) khi ngày khai trương đã cận kề.

Ngày 26-1, lực lượng chức năng quận 9 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm, điều tra vụ cháy ở cửa hàng tạp hóa trên địa bàn.

Hỏa hoạn khiến người dân gặp một phen hốt hoảng. Ảnh HT.

Thông tin ban đầu, tối ngày 25-1, người dân sống trên đường Ngô Quyền (phường Hiệp Phú, quận 9) phát hiện khói kèm ngọn lửa bốc lên từ cửa hàng Bách hoá Xanh gần đó.

Người dân hô hoán tìm cách dập lửa, đồng thời gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Khói lửa bốc cao khiến một số người dân sống gần đó hoảng loạn chạy khỏi nhà vì sợ cháy lan.

Cảnh sát PCCC quận 9 điều động nhiều phương tiện gồm cả xe thang đến hiện trường khống chế hỏa hoạn trong ít phút.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến 1 số đồ đạc trong nhà bị cháy rụi.

Theo tìm hiểu, cửa hàng bách hoá Xanh trên sắp khai trương thì xảy ra sự cố. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.