Cháy dữ dội xưởng sản xuất đệm mút ở Bình Dương

(PLO)- Toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 500 m2 bị đổ sụp, máy móc và nguyên vật liệu bên trong bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa 31-10 tại xưởng sản xuất đệm mút ở khu phố Hòa Lân (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, người dân xung quanh nghe tiếng nổ lớn, chạy ra thì thấy khói lửa đang bốc lên ngùn ngụt bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Người dân nhanh chóng gọi báo lực lượng chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương điều động nhiều xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Lúc này, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng.

Do đám cháy xảy ra trong con hẻm nên việc tiếp cận dập lửa gặp khó khăn.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả khu vực nhà xưởng sản xuất. 

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 500 m2  bị đổ sụp, máy móc và nguyên vật liệu trong nhà xưởng này bị  lửa thiêu rụi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.