Ba kho hàng lớn bị thiêu rụi do hỏa hoạn

(PL)- Tại kho hàng chứa nhiều đồ gốm sứ, thủy tinh của Công ty TNHH Gốm sứ Trung Hạnh (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) khoảng 14 giờ 20 ngày 4-1 xảy ra cháy lớn.

VNN dẫn thông tin từ các công nhân cho biết đám cháy bắt nguồn từ khu vực đang hàn xì phía sau rồi bùng lên. Thời điểm này còn khá đông người đang làm việc, họ đã cố gắng dập tắt đám cháy nhưng không thành. 

Lực lượng PCCC sau đó đã điều sáu xe để dập lửa, một xe bồn nước của Công ty Môi trường đô thị được tăng cường tham gia công tác chữa cháy... Đến 16 giờ, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người nhưng hơn ba kho chứa hàng của xưởng rộng hơn 1.000 m2 bị cháy rụi. Vật liệu cháy chủ yếu là bao bì sản phẩm bằng carton và gỗ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.