‘Bà hỏa’ thiêu rụi nhiều ki-ốt ở Lâm Đồng

(PLO)- Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người nhưng nhiều ki-ốt của người dân bị ngọn lửa thiêu rụi.

Theo đó, vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 10 giờ 45 ngày 13-3 tại xã Hiệp An, (Đức Trọng, Lâm Đồng) đã thiêu rụi nhiều ki ốt quần áo của các tiểu thương kinh doanh trước Tịnh thất Quan Âm.

Theo người dân địa phương, ngọn lửa xuất phát từ một trong số các ki ốt bán hàng lưu niệm, quần áo tại đây rồi nhanh chóng lan sang các quầy hàng xung quanh.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Đức Trọng điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ công an đến hiện trường triển khai dập lửa, cứu hộ, cứu nạn.

Sau khoảng một giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế, không lan sang khu vực khác. Vụ cháy đã thiêu rụi bốn ki-ốt bán hàng của người dân. 

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.