Anh cướp tài sản, em nhận tội thay

(PLO)- Mặc dù được em trai nhận tội thay nhưng kẻ cướp tài sản của người phụ nữ vẫn không thoát khỏi vòng lao lý.

Ngày 22-11, Dĩnh điều khiển mô tô đi trên đường thì phát hiện chị PTN điều khiển mô tô, ở túi quần phía trước có để một điện thoại di động nên nảy sinh chiếm đoạt.

Dĩnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CSĐT

Dĩnh bám theo mô tô của chị N., lợi dụng lúc người phụ nữ này sơ hở thì thanh niên này điều khiển xe vượt lên trên, bất ngờ dùng tay giật điện thoại. Ngay lúc này chị N. dùng tay níu lại làm điện thoại rơi xuống đường, sau đó Dĩnh tăng ga bỏ chạy về nhà.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc. Trong lúc này, em trai của Dĩnh đã đứng ra nhận là người cướp đồ của chị N.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, cảnh sát đã buộc Dĩnh phải thừa nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.