Quận 9: Sáng sớm, cướp giật lại chém người

(PL)- Chỉ trong hơn một tuần, khu vực gần UBND quận 9 (đang xây mới) đã xảy ra hai vụ chém người đi đường để cướp giật tài sản.

Sáng sớm 23-11, một vụ cướp giật táo tợn khác tiếp tục xảy ra tại phường Phước Long B (quận 9, TP.HCM), cách UBND quận này (đang xây mới) chừng mấy trăm mét.

Theo đó, như thường lệ, sáng sớm cùng ngày, người phụ nữ bán vé số vai đeo túi xách đựng vé số, đạp xe từ phòng trọ ra xa lộ Hà Nội bán vé số.

Khi đang đạp xe trên đường số 79 (phường Phước Long B, quận 9) thì người phụ nữ bất ngờ bị ba người lạ mặt chặn lại. Một trong những người này đã dùng hung khí chém vào đầu người phụ nữ bán vé số và giật chiếc túi xách của chị rồi bỏ chạy.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương, mất nhiều máu.

“Trong túi xách của người phụ nữ có 1 triệu đồng và 200 tờ vé số đã bị cướp mất...” - một người dân kể và cho biết sự việc xảy ra rất nhanh, không ai kịp phản ứng.

BS A. bị cướp tấn công giật túi xách vào sáng sớm 15-11 và chị cho hay đây không phải  lần đầu chị bị cướp tấn công. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Vị trí người phụ nữ bán vé số bị cướp giật sáng 23-11 khá gần UBND quận 9 (đang xây mới) và cách vị trí chị A. bị cướp trước đó không xa. Ảnh: H.TÂM

Một nguồn tin của chúng tôi cho biết người phụ nữ đã được băng bó vết thương và xuất viện sau đó.

Nhận được tin báo, các lực lượng Công an quận 9 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hiện cảnh sát tích cực vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Điều đáng nói là trước đó, cũng tại khu vực này đã xảy ra một vụ cướp giật với mức độ táo tợn hơn.

Theo đó, vào sáng 15-11, chị A. (ngụ phường Phước Long B, quận 9, là bác sĩ đang làm việc tại một phòng khám tư ở Đồng Nai) đang trên đường đi làm thì bị một tên cướp đi từ sau tới tấn công. Tên này chém nhiều nhát vào đầu và hông khiến nạn nhân trọng thương rồi giật túi xách của nạn nhân.

Khi chị A. hô hoán và giật lại túi xách, tên cướp đã chém vào tay và đạp chị xuống đường để tẩu thoát.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau đó, chị A. cho hay đây không phải là lần đầu tiên chị bị cướp tấn công ở khu vực này.

Điểm đáng chú ý là địa điểm chị A. bị cướp tấn công cũng gần UBND quận 9 và cách không xa nơi người phụ nữ bán vé số bị cướp sáng 23-11. 

Công an quận 9 vẫn đang tổ chức truy bắt những kẻ đã gây ra các vụ cướp giật táo tợn này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.