Án mạng vì gây gổ trong bàn nhậu

(PLO)- Đang ngồi ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên dùng kéo đâm bạn nhậu tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-11, một lãnh đạo UBND xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên dùng kéo đâm bạn nhậu tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 27-11, bốn nam thanh niên cùng ở xã Vinh Hiền ngồi ăn nhậu với nhau tại một quán ở xã Vinh Hiền.

Vào khoảng 23 giờ 30, sau khi ăn nhậu xong thì Nguyễn Đăng V (29 tuổi) và Văn Viết Nh (28 tuổi) gây gổ với nhau. Lúc này, V chạy vào quán lấy kéo và rượt đuổi rồi đâm Nh tử vong tại chỗ.

"Trong tối hôm qua, lực lượng Công an huyện Phú Lộc, Công an tỉnh đã đến hiện trường khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc" - lãnh đạo UBND xã Vinh Hiền nói.

Xem thêm clip: Hai phụ nữ đánh nhau sau bữa nhậu, 1 người chết, 1 người đi tù.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.