Án mạng từ việc uống rượu không hùn tiền

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ nghi can Lê Văn Quốc Bảo (ngụ khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là Nguyễn Thành Quý, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Trưa 31-8, Bảo, Quý cùng hai người bạn Tấn và Phụng tổ chức uống rượu tại bãi đất trống thuộc khu phố Thanh Hà. Trong lúc uống rượu, Tấn và Phụng cự cãi, đánh nhau vì Tấn cho rằng Phụng uống rượu mà không hùn tiền. Thấy vậy, Bảo kêu thôi không uống nữa nhưng Quý nói vẫn cứ uống. Tức giận Bảo đứng dậy đá vào bàn nhậu. Quý đuổi đánh Bảo, Bảo bỏ chạy vào nhà gần đó lấy một con dao định chém Quý thì bị Quý dùng bóng đèn đánh trả làm Bảo bị thương nhẹ ở tay.

Sau đó, Quý bỏ về nhà và được gia đình can ngăn, riêng Bảo đến tiệm bi da. Trong lúc chơi bi da, Bảo thấy Quý đi vào tiệm, tưởng Quý gây sự tiếp, Bảo rút dao giấu sẵn trong người đuổi theo Quý. Đuổi được một đoạn, Bảo dùng dao đâm từ phía sau vào cổ Quý, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Quý đã tử vong tại bệnh viện.

Công an thị trấn Gò Dầu đã truy bắt Lê Văn Quốc Bảo cùng tang vật gây án.

K.PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.