Án mạng không đáng có vì “góp ý” mài cựa gà đá

(PLO)- Ngày 3- 9, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối hai nghi can Nguyễn Bá Thiên (26 tuổi) và Nguyễn Bá Thừa (22 tuổi, em Thiên, cùng ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người. 

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, khoảng 13 giờ 30 ngày 2- 9 anh Nguyễn Xuân Phú (22 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng) cùng bạn đến khu vực ấp 2 để coi đá gà. Khi đến nơi, anh Phú thấy hai anh em nhà Thiên, Thừa đang ngồi mài cựa con gà nên đã nói “mài phải kỹ càng, chứ mài không bén khó đá”.

Nghe Phú “dạy” mình, anh em Thiên và Thừa liền chửi tục. Tiếng qua lại, hai anh em Thiên liền lao vào đánh anh Phú nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó anh Phú được bạn chở về nhà. Tuy nhiên vì tức tối bị anh em Thiên và Thừa chửi mình, Phú cầm dao quay lại gặp hai anh em Thiên để “nói chuyện”.

Khi tới nơi, Thiên chưa kịp ra tay gây án thì đã bị Thiên và Thừa dùng dao đâm chết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.