Án mạng trong quán giải khát lúc mất điện ở vùng ven TP.HCM

(PLO)- Người dân nghe nhiều tiếng động nên chạy tới thì phát hiện nữ chủ quán giải khát trọng thương, nghi can thì tháo chạy.

Ngày 28-12, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lấy lời khai với Trần Văn Đức (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 27-12, trong lúc khu vực ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn đang mất điện thì người dân nghe thấy tiếng đập cửa ở kiốt do chị Trương Thị Thảo Trang (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình) thuê kinh doanh giải khát.

Sau đó, một nam thanh niên (về sau xác định là Trần Văn Đức) lên xe máy phóng đi, người dân vào bên trong kiốt thì phát hiện chị Trang gục trên vũng máu nên hô hoán.

Nghe tiếng hô, những người dân khác ùa ra giữ Đức lại và phát hiện người này cũng bị thương. Do vậy,  hai người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Trang đã tử vong... Đức được xác định là nghi can trong vụ án mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.