An Giang truy bắt nghi phạm đâm chết hàng xóm

(PLO)- Trong lúc mâu thuẫn, đánh nhau, Nguyễn Văn Hà đã lấy dao thủ sẵn ra đâm hàng xóm tử vong.

Ngày 18, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang truy bắt nghi phạm liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Châu Phú.

Theo thông tin ban đầu, sau khi chấp xong án phạt tù tội trộm tài sản Nguyễn Văn Hà (37 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Phú) về sống chung với bạn ở ấp Bình Minh, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú. Thời gian này, Hà quen biết với ông LMB (48 tuổi) và cả hai thường xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Nguyễn Văn Hà

Vào khoảng 8 giờ ngày 13-8, ông B. đang bắt cá thì gặp Hà và cả hai lại xảy ra đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Hà lấy dao thái đã thủ sẵn đâm vào bụng ông B. dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án Hà bỏ trốn.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt Hà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.