Bị dọa giết, cụ ông 82 tuổi sát hại con rể

(PLO)- Nghe con rể dọa giết mình và con gái, cụ ông cầm búa đợi con rể vào nhà...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Tấu (82 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, An Giang) để điều tra về tội giết người.

Thông tin ban đầu, vào chiều 12-8, ông ĐVD (60 tuổi, con rể ông T.) xảy ra mâu thuẫn với vợ nên bỏ ra phía sau nhà nhậu.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, ông D. gọi điện kêu vợ lấy 2 tấm ảnh 3x4 để làm hồ sơ xin việc nhưng vợ không thực hiện nên D. dọa nạt. Sợ bị chồng đánh, người vợ chạy qua nhà hàng xóm lánh nạn.

Đến khoảng 23 giờ, ông D. vào nhà đập cửa, dọa giết vợ và ông Tấu.

Thấy con rể hung hăng, ông Tấu cầm búa thủ sẵn trong nhà. Khi D. cắt cửa thiếc đi vào nhà thì ông Tấu dùng búa tấn công làm ông D. tử vong. Sau khi gây án, ông Tấu đi đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.