An Giang: Khởi tố vụ án buôn lậu nước giải khát hơn 8 tỉ

(PLO)-Cục Hải quan tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với Công ty  Toàn Cầu.

Ngày 21-2, Cục Hải quan tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu để điều tra đối với Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu (có địa chỉ ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 04-11-2019, hệ thống VNACCS của Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai Hải quan của công ty Toàn Cầu khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có gaz, hiệu Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng (loại 24 lon/thùng) được vận chuyển trên 2 ghe mang BKS AG-03931 và AG-10873. Sau đó, công ty nhiều lần khai bổ sung, thay đổi ghe mang các biển kiểm soát khác nhau.

Số nước giải khát được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh Hải Dương

Đến ngày 06-11-2019, hệ thống VNACCS tiếp tục tiếp nhận tờ khai của Công ty Toàn Cầu mặt hàng và số lượng như trên được vận chuyển trên 2 ghe mang BKS AG-10873 và AG-06788. Các tờ khai đều được hệ thống phân luồng vàng (luồng 2).

Ngày 09-11-2019, đại diện Công ty Toàn Cầu mang hồ sơ bản giấy của tờ khai đến Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình làm thủ tục nhập khẩu. Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã yêu cầu những người điều khiển phương tiện vận tải nêu trên xuất trình Giấy đăng kiểm phương tiện để đối chiếu lượng hàng phục vụ việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra. Lúc này, đại diện công ty xuất trình tiếp 1 tờ khai nhưng chưa nộp thuế và xin gia hạn lại thời gian làm thủ tục. Tuy nhiên đến hẹn đại diện Công ty Toàn Cầu không đến làm thủ tục khai báo để thông quan hàng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã khám xét, kiểm tra đối với 3 ghe hàng vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú). Kết quả cho thấy, số nước giải khát hiệu Mirinda (loại GREEN CREAM FLAVOR, xuất xứ Campuchia) trên các phương tiện thiếu hơn 4.100 thùng so với khai báo ở 2 tờ khai. Đồng thời lực lượng hải quan phát hiện có hơn 1.500 thùng nước giải khát hiệu Mirinda (loại ORANGE FLAVOR, xuất xứ Campuchia) và  hơn 29.631 thùng nước giải khát tăng lực hiệu Red Bull (xuất xứ Thái Lan) không có trong khai báo trên tờ khai Hải quan.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế số hàng trên các phương tiện. Ảnh Hải Dương

Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Toàn Cầu về hành vi “Mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại” và bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc về Cục Hải quan tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định thấy vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng tương đối lớn (kết luận giám định tổng trị giá lô hàng đang tạm giữ hơn 8,6 tỉ đồng) có dấu hiệu hành vi buôn lậu nên đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Hiện Cục Hải quan tỉnh An Giang đang làm các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, cùng tang vật đến Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.